Ngày trở về của công chúa Huyền Trân_soi keo toi nay

World Cup2025-03-11 10:04:342
                                                

“Nước non ngàn dặm ra đi
Cái tình chi…” (*)
Bao trắc ẩn tấm lòng Công Chúa
Khúc “Nam Bình”… ai oán … biệt ly…

Chuyện ngày về
Cũng lắm lâm ly
Lênh đênh sóng nước bóng thuyền đi
Trang huyền sử … dở dang nhiều nghi vấn
Bước hải trình … giăng díu nỗi niềm chi?àytrởvềcủacôngchúaHuyềnTrâsoi keo toi nay (**)

Nay, giữa thanh thiên
Công Chúa chính thức trở về
Trong thành kính lòng dân ngưỡng mộ
Đền Công Chúa hương trầm lan tỏa
Linh thiêng mây gió đỉnh Ngũ Phong.

Ôi hương trầm
Thơm suốt bảy trăm năm
Thơm trong trẻo như nỗi lòng ái quốc
Thân gái dặm trường liều thân vì nước
Tấm tình nàng gửi hương quế Trà My?

Bảy trăm năm
Khúc tình sử hợp - ly
Huyền Trân - Khắc Chung, một mối tình đứt nối
Đất Ô - Lý, mấy thăng trầm chìm nổi
Tôn vinh Nàng:
Mẹ xứ sở quê hương.

Ngày trở về của Công Chúa Huyền Trân
Câu “Nam Bình”
Dìu dặt yêu thương!
……….
(*) Lời ca trong điệu Nam Bình: “Nước non ngàn dặm”, tương truyền do Công Chúa Huyền Trân đặt lời.
(**) Về chuyến lênh đênh vượt biển trở về suốt hành trình hơn một năm của Công Chúa Huyền Trân và quan Nhập nội hành khiển Trần Khắc Chung.

Lê Anh Phong
本文地址:http://user.rgbet01.com/html/288a399665.html
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

全站热门

F0 đi tiêm vắc xin, quận Cầu Giấy ra thông báo khẩn tìm người

Masterise Homes bắt tay đối tác Anh phát triển đô thị bền vững

Nông nghiệp giải trước bài toán thị trường mở đường cho 4.0

Nhà giàu hoang mang với ‘bảo bối’ condotel, biệt thự biển

Nghệ sĩ Hồng Nga tiêm 4 mũi vắc xin Covid

Mua đất hoa viên nghĩa trang nhanh giàu vô đối?

Kiến nghị điều tra vụ Vinashin gây nguy cơ thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng

Ngắm Ford Transit biến thân thành nhà di động tiện nghi

友情链接