Em không mơ về một con đường
Không sỏi đá,ƠMỘTCONĐƯỜvejle vs gập ghềnh hay trắc trở đâu anh
Một con đường với bát ngát xanh
Mọi nỗi niềm gửi theo chiều gió
Em vẫn đi trên con đường đó
Có hoa thơm và cả những nhọc nhằn
Những bông may lớn dần theo tháng năm
Em dệt ước mơ đan vào trong cỏ
Em không mơ về con đường nhỏ
Trải đầy hoa và êm mượt như nhung
Suốt tuổi thơ chân đất đã từng
Hồn nhiên lăn mình trên mọi nẻo...
Đã có lúc bàn chân thấm mỏi
Ngập ngừng trước những lối quen
Đôi lúc muốn thử một lần dừng lại
Xem ai sẽ dẫn lối em về
Những con đường lại nhắc em đi
Những con đường lại nhắc em đi...
17/9/2016
Nguyễn Hồng Thắm
(责任编辑:Nhà cái uy tín)
Hé lộ thông tin về chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin
Sir Alex hy vọng Erik ten Hag kiểm soát được MU
80% trường tiểu học ở Sài Gòn chọn bộ sách do Sở biên soạn
Hành trình thần tốc xây hàng ngàn ngôi nhà cho người nghèo, người có công ở Hà Giang
Đột kích cơ sở massage bí ẩn, có 33 đàn ông không mảnh vải che thân
Đề xuất chặt cây tại 14 trường học ở Sài Gòn
Không thể đón năm mới ở nhà, nhưng Tết này với chúng tôi đã vô cùng ấm áp
Chiều nay trao giải Car Awards 2024