THÁNG BA NƠI EM _nhà cái trực tiếp bóng đá

  Sáng nay,ÁNGBANƠIEM nhà cái trực tiếp bóng đá tháng Ba như òa vỡ đầu hiên
Lúc chùm hoa sưa bung xõa mình dưới nắng
Óng ả miên du những chồi non lóng lánh
Soi mắt em loang loáng những ánh cười.

Tháng Ba sắp chào Hè nên hương bưởi tinh khôi
Phủ lên mùa xoan tím lịm vương đầu ngõ
Em nhìn mình qua gương rồi thầm thì tự hỏi
Tháng ba rồi nơi anh ....

Tự nhủ lòng mình nhớ mãi cũng thành quen
Anh biền biệt em ngóng tin bao lần vẫn thế
Nốt chạm màn hình icon sáng đèn luôn mở
Chẳng vào nơi có em với miền nhớ để dành.

Không nghĩ có một ngày em cứ mãi thương anh
Dù mênh mông chẳng gần bên ngay cả lời nói nhớ
Nhưng an yên trong mỗi từng nhịp thở
Tháng Ba phủ đầy tim là nhung nhớ miên trường.

Tháng Ba đầy vơi chỉ toàn nhớ với thương...

     Phương Lý 

Nhà cái uy tín
上一篇:Ngoại hình tuổi 47 gây choáng và cuộc sống của "Tiểu Yến Tử" Huỳnh Dịch
下一篇:Soi kèo phạt góc Barca vs Celta Vigo, 21h15 ngày 19/4